Tiễn Biệt

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Bóng ai dần khuất cuối chiều mưa.
Tiễn biệt người đi lạnh cuối mùa.
Chơi vơi hồn lạc lòng tê tái.
Uể oải hoang lòng khắc khoải xưa.

Tiễn khóc âm thầm cách mấy hôm.
Người đi lạnh lẻo quạnh u buồn.
Tiễn người, em tiễn mùa thu cuối.
Lá úa hoang buồn mây trắng trơn.

Tiễn biệt người rồi nhớ lắm thôi.
Ngày vui dạo ấy bẵng lâu rồi.
Mưa buồn se lạnh trời buông tối.
Đôi ngã đôi đường chia cách đôi.

Xa vắng người rồi côi cút hơn..
Còn đâu ngày tháng ngắm mây vờn.
Người đi một cõi lòng băng giá.
Ngã rẽ tình si chạnh dỗi hờn.
03/ 09/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized