Phí

Tác giả: ĐĂNG THI

CỦA GIỜI (bài xướng của PXT)

Mảnh ruộng nhà ai chẳng cấy trồng
Của giời có phí quá đi không
Gò cao hoang hoá ra cằn cỗi
Khe lạch cỏ dài dãi nắng dông
Xới xáo mầu tươi tra giống tốt
Cầy sâu lật mỏi dậy mầm mong
Vườn rừng nay cũng cơ ngơi cả
Đất quý sao người nỡ để không !

Tác giả (Phạm Xuân Thành)
_________________________
BỎ KHÔNG (Đăng Thi)

Nơi này rất muốn kẻ vun trồng
Chẳng biết làm gì cứ bỏ không
Lạch nước trong ngần chờ ngọn gió
Gò cao mát mượt đợi mùa dông
Xoăn quần trải hạt bao mong đợi
Xoắn áo gieo mầm lắm ước mong
Nguyện ước trong lòng sao chẳng thỏa
Đành cam đất ruộng để nằm không
Chưa phân loại
Uncategorized