Phí Đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý

Phí đời.

Chín mươi còn có gối chăn
Sao người năm chục đã nằm ngay đơ
Xưa kia còn bé ngây thơ
Vì tiêu phí phạm nên giờ hết gân
Xưa kia thuốc hút phong trần
Chưa chi đã mệt, thở gần ra tai.
Xưa kia máy bấm lai rai,
Vui tình chơi phí, bạc bài thâu đêm.
Giờ đây bó gối đầu thềm,
Vợ con rỗng tuếch, tiền mềm như da
Chưa gìa đã hết thiết tha.
Sức không còn hứng ,để mà vươn lên.
Xưa kia tiền tài đặt trên.
Tình không chỗ đứng,nên quên tình già.
Chưa già mà chỉ ê a.
Không còn chút khí để mà đứng lên !...

CH2

Sức khỏe là quí hơn vàng
Thanh niên xung sức không màng đến đâu
Chơi hoài thức hết đêm thâu
Ngày la cà quán vài chầu lai rai
Chơi bời hút sách như ai
Không cần biết đến ngày dài qua nhanh
Đến khi bạc mái đầu xanh
Nhìn lại đã thấy mình thành năm mươi
Không giúp được ích cho đời
Lại còn ăn hại những người xung quanh
Ai ơi thức tỉnh cho nhanh
Khi còn trẻ khỏe nên dành thời gian
Sống hạnh phúc , sống vinh quang
Chớ làm thất đức , tiếng mang cả đời...
Sen Lý
Chưa phân loại
Uncategorized