Có Thể

Tác giả: Thiên Ân

CÓ THỂ
Có thể thuyền tình tách bến
Câu thề nứt nẻ chân mây
Người tình trăm năm không đến
Bài thơ rơi rụng dấu giày

Có thể sầu vừa chín đỏ
Trái tim mạng nhện giăng đầy
Ai cưa dáng chiều lệ đổ?
Khóc cười say tỉnh , tỉnh say

Có thể men yêu chua chát
Vỡ òa câu chuyện hợp tan
Cánh chim non tơ tan tác
Chìm trong vườn mộng phũ phàng

Có thể giấc mơ cổ tích
Lấn sân đá lộn quay vòng
Ai tạo ra những cú hích?
Trắng đen chen chúc trên không

Có thể vòng tay không ấm
Dư âm sỏi đá muộn màng
Tự trôi cuộc đời bụi bặm
Câu hỏi vẫn nằm ngổn ngang
Ngày 26/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized