Có Thể

Tác giả: Chiều Tím

( Nếu bạn bè iu mến vần thơ tình màu Tím hãy để lại một lời comment để mình có động lực mà trở lại nha! Trân trọng! )

Có thể rồi, em không làm thơ nữa
Có ai buồn hay nức nở gọi tên
Nik Chiều Tím sẽ chẳng mãi sáng đèn
Tạm biệt nhé, phượng len trong chiều hạ !

Khúc thu tàn, hai chúng mình đôi ngả
Vần thơ buồn, chẳng lã chã giọt châu
Kiếp vô thường vốn quá lắm niềm đau
Bao mộng mơ, ghép vần câu đan tặng!

Em đi rồi, dẫu trời xanh màu nắng
Phút giã từ có hoang lặng trong nhau
Đừng có buồn, oán trách với u sầu
Quá thương đau, vần thơ tình đẫm lệ !

Chiều Tím 01/09/2017
Chưa phân loại
Uncategorized