Khởi Hứng Trên Ngàn

Tác giả: Thiết Dương

KHỞI HỨNG TRÊN NGÀN

So ra cũng vượt đám chung làng
Ngặt nỗi duyên phần cứ dở dang
Gõ cửa khoe bằng không kẻ đoái
Ghi tên kiếm việc chẳng nơi màng
Nhà đâu có gốc mà nuôi mộng
Măng chửa thành tre để nối thang
Lắm chỗ khinh khi nhìn nửa mắt
Nhưng sao bỏ được giấc mơ vàng.
.
Mơ vàng ráng chạy chỉ hoài công
Dòng dõi bao thời cảnh cố nông
Sinh buổi chữ tài thua chữ gốc
Gặp khi bằng cấp kém bằng lòng
Tai nghe độc khúc từ trăm nẻo
Mắt thấy thâm mưu ở vạn sòng
Cứ điếc, mù, câm, đời trọng dụng
Ai người biết thẹn với non sông?
.
Non sông gấm vóc đã ngàn đời
Lắm cuộc thăng trầm lệ đắng rơi
Giặc ngoại còn đây từ vạn hướng
Thù trong vẫn đấy tựa bao thời
Mà thuyền chở mộng hoài xa bến
Để nước về nguồn chẳng đến nơi
Cũng chảy qua tim dòng máu Việt
Thì xin sống đẹp kiếp làm người
.
Làm người nhẫn nhịn sẽ bình an
Dám vuốt râu hùm xác thịt tan
Bò khỏe cũng kiêng nào húc bậy
Chó hoang còn né chả xông càn
Ai nâng chén ngạo bên đài thánh
Ai cúi lưng luồn trước cửa quan
Thành quỷ hay thần khi kết cuộc?
Thà cao ngọa giữa chốn non ngàn
.
Giữa chốn non ngàn cứ tự nhiên
Cùng hoa với nguyệt xóa ưu phiền
Dẫu không huyền thoại như Từ Thức
Và chẳng anh tài tựa Khuất Nguyên
Lâm cảnh gốc quyền thay sỹ kiệt
Gặp khi thân thế lướt nhân hiền
Nên đành thủ phận mà vui sống
Xếp lợi trên tình mấy thuở yên?.

Thiet Duong _25/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized