Sầu Cũng Tím

Tác giả: Hồng Dương

Dòng sông chảy trong chiều buồn tím ngắt
Tiếng nhạc buồn lời khoan nhặt run run
Màn sương đêm nhịp sóng trải chập chùng
Tay chới với con đò rung nước vỗ

Tình xa cách cho lòng thêm đau khổ
Nước mù khơi sương giá đậu trên vai
Em ở đâu anh mãi bước đường dài
Thơ anh viết ánh trăng ngà chưa xuồng

Anh vẫn nhớ tình em trong chiều muộn
Lời hẹn thề trong những buổi bên nhau
Cỏ bạc màu, gió mây đã thay màu
Trong hơi thở anh vẫn trao tiếng hát...

Bên góc phố lá đưaongf xào xạc
Khói sương đầy hồn lóng ngóng tìm nhau
Lời thơ buồn cứ than những nỗi đau
Anh xin lỗi anh thương màu mắt nhớ....

Sầu em tím sầu anh lại càng tím
Để vần thơ nghe ngất lịm trong hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized