Thư Gửi Anh

Tác giả: Khánh Dung

Em đã mơ về một ngày mai đầy nắng
Hoàng hôn buồn sẽ thôi gợi nỗi buồn vương
Gọi tên anh trong con gió thoảng hương
Như ru hồn, lòng người thiếu phu.

Anh đi rồi, giọt buồn cũng lặng rơi
Mình nợ nhau cả một trời hứa hẹn
Em yếu mềm như giọt sương nàng hạ
Lỗi nhịp tim rồi, lỗi hẹn mọi ước mợ

Anh lại trở về với bộn bề công việc
Với nơi sịnh ra và tình yêu còn cháy
Hãy để em đơn côi trong những ngày mong mỏi
Gặm nhấm nỗi buồn trên mỗi nẻo đường quen!
15.08.2017
Chưa phân loại
Uncategorized