Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đỗ Quyên Giục Buồn

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Ở đây lạ hoắc bốn bề
Đời không thật sống hẹn thề với ai?
Mấy năm làm cánh chim bay
Xa đêm cố xứ, rời ngày ấu thơ
Mấy năm có rướn ngọn chờ
Cây không kết trái, cành khô muộn phiền
Mấy năm lạc dấu quen đường
Bên trời lận đận đỗ quyên giục buồn




.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
  • Trăng Vàng Gió Cuốn
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Người Gian Ác
  • Chỉ Sợ Nước Mắt Ba Mẹ Rơi Chứ Con Muốn Ăn Chơi Bao Giờ Chả Được
  • Tìm Một Lối Đi
  • Đôi Bờ Nỗi Nhớ
  • Gia Sản Cuộc Đời.
  • Vầng Trăng Nhỏ
  • Trời Xanh
  • 267 - Nghe Điên Thoại
  • Đời Không Như Là Mơ
  • Từ Một Phía Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2026 - CungThuGian.com