Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Mẹ ngồi chẻ củi trước hiên
Nắng chiều gay gắt soi nghiêng dáng buồn
Xa xa vẳng tiếng trống dồn
Trường tan buổi học hay hồn nước non
Dừng tay mẹ ngó ra sông
Vịt đàn lạc bạn thinh không não nùng


Mẹ ơi trong cái muôn trùng
Có bông hoa đẹp lạ lùng vươn lên




.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
  • Trăng Vàng Gió Cuốn
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (45)
  • Bên Này Hòn Rơm
  • Vẫn Đó Niềm Đau
  • Mùa Xuân Gọi
  • Tình Mong Manh
  • Chiêu Hồn Khúc Ngày Ta Qua Sông
  • Truml Và Un
  • Văn Hóa Ngoại Lai
  • Trôi Nổi 3
  • Tôi Cười (Tặng Những Ai Hay Viết Thơ Buồn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2026 - CungThuGian.com