Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giữa Trời

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Chiều qua lá rụng đầy vai
Làm sao em biết buồn này em ơi
Mình anh đứng lại giữa trời
Và cơn gió cuốn - một đời lang thang.






.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
  • Trăng Vàng Gió Cuốn
Thơ tương tự
  • Giữa Trời Mưa Bão Em Xinh Tươi (Trần Minh Hiền)
  • Giữa Trời Tháng Giêng (Thanh Nguyên)
  • Giữa Trời Đêm (Huyandrics)
Thơ bạn muốn xem
  • Kết Bạn Làm Quen
  • Cưối Năm Ăn Cá Một Mình
  • Đấng Trượng Phu
  • Dưới Trăng
  • Anh Muốn Nói Với Em 03312022
  • Những Mầm Yêu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (34)
  • Mùa Phượng Nhớ!
  • Ngẫm
  • Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com