Về Bên Gối Mẹ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

VỀ BÊN GỐI MẸ
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Ảnh : Sưu Tầm

Chiều rơi sợi nắng cuối ngày
Tôi về thăm Mẹ đong đầy nhớ thương
Heo may thoang thoảng nhẹ vương
Cánh đồng Thu trải vàng ươm đợi mùa

Con đường quê vẫn như xưa
Tôi luôn chờ Mẹ chợ trưa đi về
Với đôi quang gánh nặng nề
Mồ hôi ướt đẫm áo khê bạc màu

Mẹ mua mớ cá , mớ rau
Mẹ mua quà bánh chia nhau vui mừng
Một thời chua ngọt đã từng
Nay về nhớ lại ngập ngừng xuyến xao

Cuộc đời của Mẹ gian lao
Cho con cuộc sống ngọt ngào yêu thương
Dáng gầy một nắng hai sương
Mẹ đi qua hết dặm đường chông gai

Đồng chiều lúa đổ hương say
Bao nhiêu kỷ niệm vương đầy trong tim
Bao năm tôi mãi đi tìm
Về bên gối Mẹ bình yên lạ kỳ .
 
        Ngày 20 .08 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized