Nói Dùm Người Ấy

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Anh ơi
Một lời cũng chẳng cần đâu
Chỉ nhìn nghiêng đã làm em rối bời
Anh ơi tình dẫu không lời
Trái tim em đã muôn đời có anh
Anh ơi cây viết mực xanh
Mà sao thấy tím cả cành lẫn hoa
Anh ơi tóc sẽ mượt mà
Khi bàn tay ấy lướt qua tóc mềm
Anh ơi đâu cần thuốc tiên
Lâng lâng như đã say liền tình anh
Anh ơi nào có trăng thanh
Mà sao anh sáng long lanh trong lòng
Anh ơi xao xuyến ngóng trông
Lời thơ anh đó - tình nồng em trao
Em nè
Em trao chút nắng trong lòng
Cho anh thấy đó - anh không biềt à
Em trao anh ánh trăng ngà
Như đôi con mắt mượt mà nhìn anh
Em trao anh nụ trên cành
Nở từng cánh mỏng long lanh giữa đời
Em trao môi nở nụ cười
Từ khi nghe được những lời thơ anh
Em trao tình chẳng mong manh
Xin Người giữa mãi ấm - lành tim em
TTN
Chưa phân loại
Uncategorized