Về Bến Cô Đơn

Tác giả: Thiên Ân

VỀ BẾN CÔ ĐƠN
Ngày ta về bến không chồng
Đóa hoa héo úa bướm ong khù khờ
Ôm đồm ẩm ướt trang thơ
Cây đa bến cũ ngồi chờ uổng công
Bọt bèo tan nốt giấc hồng
Cúi mình lượm lặt nhớ mong thuở nào?
Tuổi đời của đá xanh xao
Trăm năm thế kỉ bay vào thiên thu
Ngày ta ôm bóng sương mù
Mắt ươn ướt nhớ mặc dù lãng quên
Ai phơi áo mỏng bên thềm?
Về miền tơ tưởng ngông nghênh dấu đời
Ngậm ngùi tình chết bờ môi
Hẩm hiu số phận lẻ loi bóng già
Kẻ đi lại , người đi qua
Xót xa kéo bóng , xót xa nghìn trùng
Ngày ta chém gió ung dung
Ô kìa , trái đất bão bùng triền miên
Ngủ nào yên, thức nào yên!
Tương tư trở giấc môi mềm ở đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu
Hải Âu xa xứ, Hải Âu chốn nào?
Giật mình bóng ngã nương dâu
Chông chênh kỉ niệm nghiêng sầu, sầu nghiêng
Ngày 21/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized