Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Thừa

Tác giả: Hanvinh

Giờ này bên ấy giao thừa
Mình ta xứ lạ nhìn mưa nao lòng
Mai không - mà pháo cũng không
Bỗng thèm một chén rượu nồng mừng xuân
Uống đi ! Lữ khách phong trần
Nghe mùa xuân đã tới gần bên tay
Ừ, thì nhấp một chút cay
Kìa ai chuếch choáng viết vài vần thơ ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Trọn Nghĩa
  • Không Đề 1
  • Mộng Tàn
  • Bạn Trăng
  • Không Đề 2
  • Đưa Tiễn
  • Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau (Bài Số 2)
  • Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau (Bài Số 1)
  • Rồi Từ Đó
  • Gởi Mẹ
Thơ tương tự
  • Giao Thừa (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Giao Thừa (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Giao Thừa (Cao Xuân Sơn)
  • Giao Thừa (Mặc Tiêu Phong)
  • Giao Thừa (Vương Đức Lệ)
  • Giao Thừa (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Giao Thừa (Vũ Hội)
  • Giao Thừa (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Giao Thừa (Minh Tuấn)
  • Giao Thừa (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Manh Như Nắng
  • Tùy Bút: Tiếng Đêm
  • Lênh Đênh Mùa Đông
  • Uống Rượu Đời
  • Tâm Tư Mùa Covid
  • Hãy Cuốn Phăng Đi
  • Lời Tự Tình
  • Trai Xấu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1749)
  • Thơ Nào Vẫn Ghi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
©2026 - CungThuGian.com