Bạn Trăng

Tác giả: Hanvinh

Trăng vằng vặc - đơn côi một bóng
Giữa đất trời cao rộng mênh mông
Lẻ loi trăng có buồn không?
Thôi mời trăng chén rượu nồng với ta

Trăng bầu bạn cùng ta - lữ khách
Suốt đêm dài - luận sách, bình thơ
Trăng cười, mắt lệ hoen mờ
Tàn canh tiễn biệt, trăng mơ gục đầu

Ta gởi gắm vài câu nhắn nhủ
Khi trăng về nơi cũ quê ta
Chuyển giùm non nước gần xa
Chút tình của kẻ bôn ba xứ người

Nơi đất khách ngậm ngùi thương nhớ
Chốn quê nhà đương độ xuân sang
Ở đây không có mai vàng
hanvinh chấp bút mấy hàng mừng xuân.

hanvinh, 08 Feb. 2002
Chưa phân loại
Uncategorized