Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Thừa

Tác giả: Cao Xuân Sơn

1995
Khói nhang lững thững bay lên
giao thừa mình tự thôi miên
bóng mình

Độc hành
vào cõi nín thinh
lắng thời gian
nện giày đinh
ngang đầu

Cuống cuồng môi mắt tìm nhau
trốn đi em
kẻo lại câu thơ buồn...

Hoa trong bình cũng ríu hương
đền cho hờ hững ngày thường
kìa em!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghẹn Ngào
  • Đà Lạt
  • Hỡi Các Thiên Thần, Hãy Tung Cú Sút!
  • Nghe Tin Mẹ Ốm
  • Em...
  • Vái Trước Phật Đài
  • Không Đề
  • Nợ
  • Trắng Mưa Ngoài Phố
  • Tự Khúc Số 0
Thơ tương tự
  • Giao Thừa (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Giao Thừa (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Giao Thừa (Mặc Tiêu Phong)
  • Giao Thừa (Vương Đức Lệ)
  • Giao Thừa (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Giao Thừa (Vũ Hội)
  • Giao Thừa (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Giao Thừa (Hanvinh)
  • Giao Thừa (Minh Tuấn)
  • Giao Thừa (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Thềm Xuân Mới
  • Mười Hai Năm Trôi Nổi
  • Mùa Phượng Vời Bay
  • Làm Đĩ
  • Hoa Bồ Công Anh
  • Vào Siêu Thị Mua Xôi
  • Chơi Bóng
  • Chớm Thu
  • Anh Là Lính Đảo Trường Sa
  • Tâm Sự Tháng Mười
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
©2026 - CungThuGian.com