Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghẹn Ngào

Tác giả: Cao Xuân Sơn

1995
Này em, "bánh đúc có xương"
hờn chi, thiên hạ thói thường ong ve
bạc vàng há dễ đem khoe
con gọi "Mẹ!", đủ anh nghe nghẹn ngào

Người ta vơ đũa, kể đâu
anh xin quỳ trước cao sâu lượng đời
ngắm con ôm mẹ ngủ vùi
muốn ra ôm cả cõi người mà hôn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đà Lạt
  • Hỡi Các Thiên Thần, Hãy Tung Cú Sút!
  • Nghe Tin Mẹ Ốm
  • Em...
  • Vái Trước Phật Đài
  • Không Đề
  • Nợ
  • Trắng Mưa Ngoài Phố
  • Tự Khúc Số 0
  • Khúc Quân Hành Trên Cát
Thơ tương tự
  • Nghẹn Ngào (Thiên Ân)
  • Nghẹn Ngào (Thương Hà)
  • Nghẹn Ngào (Thiết Dương)
  • Nghẹn Ngào (Trần Duy)
  • Nghẹn Ngào (NGHẸN NGÀO)
  • Nghẹn Ngào (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghẹn Ngào (Bảo Thái Anh)
  • Nghẹn Ngào ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Nghẹn Ngào ... (Lệ Tình)
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt (Tlan Mưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Tác
  • Cây Thông Ông Trứ*
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (53)
  • Em Cứ Ngỡ
  • Bạn Hữu
  • Mừng Sinh Nhật
  • Chưng
  • Biển Chết
  • Nốt Lặng Góc Vườn
  • Kể Chuyện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
©2026 - CungThuGian.com