Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghẹn Ngào

Tác giả: Thiết Dương

NGHẸN NGÀO
(TNBC cải biên)

Viết tên em vào khúc thơ sầu
Là giai điệu trao nhau lần cuối
Như kỷ niệm một thời nông nổi
Của tình yêu trăm mối bẽ bàng
Hỡi dòng xa mây xám giăng hàng
Ơi trời quạnh trăng vàng thu bóng
Dù muốn nói bao niềm hy vọng
Chỉ nghẹn ngào khi mộng rời tay.

Thiet Duong _23/4/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nghẹn Ngào (Cao Xuân Sơn)
  • Nghẹn Ngào (Thiên Ân)
  • Nghẹn Ngào (Thương Hà)
  • Nghẹn Ngào (Trần Duy)
  • Nghẹn Ngào (NGHẸN NGÀO)
  • Nghẹn Ngào (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghẹn Ngào (Bảo Thái Anh)
  • Nghẹn Ngào ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Nghẹn Ngào ... (Lệ Tình)
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt (Tlan Mưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Thật Lòng
  • Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam
  • Kẻ Khờ
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (404)
  • Nhủ Thầm
  • Nguyện Cầu.
  • Bằng Lăng Dấu Yêu
  • Tôi Để Lại Cho Trần Gian Muôn Thuở
  • Lo Lắng Cô Vi.
  • Đánh Cờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
©2025 - CungThuGian.com