Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghẹn Ngào !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

NGẸN NGÀO!
Mặt trời lại sáng ngày mai
Tình buồn rồi cũng mờ phai theo ngày
Tìm quên trong chất men say
Tìm anh trong những giọt cay mắt tràn

Hai ta tự chuốc gian nan
Tự chia ranh giới ngăn màn cách xa
Để rồi than khóc mình ta
Để rồi mãi mãi mình xa nhau rồi

KTp (20/6-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đắng Môi!
  • Hoa Nghệ Tây ( Saffron)
  • Anh Bỏ Lại!
  • Nắng Tháng Ba
  • Cảm Ơn Em! Đã Suy Nghĩ Lại
  • Tuyết Rơi!
  • Khổ Vì Em?
  • Đành......
  • Anh Và Mùa Thu!
  • Tháng Tư Về Chúa Ơi ?
Thơ tương tự
  • Nghẹn Ngào (Cao Xuân Sơn)
  • Nghẹn Ngào (Thiên Ân)
  • Nghẹn Ngào (Thương Hà)
  • Nghẹn Ngào (Thiết Dương)
  • Nghẹn Ngào (Trần Duy)
  • Nghẹn Ngào (NGHẸN NGÀO)
  • Nghẹn Ngào (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghẹn Ngào (Bảo Thái Anh)
  • Nghẹn Ngào ... (Lệ Tình)
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt (Tlan Mưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 184
  • Chờ Sáng
  • Tự Sự Mùa Covid
  • Biết Sao
  • Trái Vụ
  • Khúc Giao Mùa
  • 72. Khóc
  • Sương Rơi
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 205
  • A--- Để Rồi... Một Mai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
©2025 - CungThuGian.com