Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghẹn Ngào

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Một thuở tình duyên lắm nghẹn ngào
Ân nồng nghĩa đượm tự nàng trao
Nhưng đàng cách biệt không lời nói
Để cảnh lìa xa chẳng tiếng chào
Có phải tâm buồn vì héo hắt
Hay là dạ tủi bởi xanh xao
Bao giờ gặp lại người yêu dấu?
Chạnh nhớ ngày xưa mắt lệ trào!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 10 - 05 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Nghẹn Ngào (Cao Xuân Sơn)
  • Nghẹn Ngào (Thiên Ân)
  • Nghẹn Ngào (Thương Hà)
  • Nghẹn Ngào (Thiết Dương)
  • Nghẹn Ngào (Trần Duy)
  • Nghẹn Ngào (NGHẸN NGÀO)
  • Nghẹn Ngào (Bảo Thái Anh)
  • Nghẹn Ngào ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Nghẹn Ngào ... (Lệ Tình)
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt (Tlan Mưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Xa Vắng
  • Gác Vắng Đêm Thu
  • Bài Thơ Tuổi Nhỏ
  • Tháng Năm Về .
  • Qua Bẩy Mươi...
  • Xuân Về Định Nói Yêu Em
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)
  • Một Mình
  • Có Những Ngày
  • Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
©2025 - CungThuGian.com