Tự Tình Với Anh

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH VỚI ANH

Một mai anh lại trốn em
Cho nhau đối mặt bóng đêm thẫn thờ
Lạc loài níu bóng bầu thơ
Ngổn ngang vần điệu phất phơ nhánh sầu

Một mai chôn kín duyên sâu
Men yêu ấp ủ ôm nhau mấy mùa?
Cạn lời héo rũ đọt dưa
Nhốt đi đôi mắt người xưa vạn ngày

Một mai cắn dở ngón tay
Gom chùm ngây dại cho ai bây giờ?
Dồn chân trong đám bụi mờ
Anh vào sương gió giẫm bờ gai chông

Một mai nhàn nhạt má hồng
Những cơn giông bão mùa Đông dật dờ
Bóng mây lấm tấm câu thơ
Xa bay chiếc bóng dây ngờ nghệch trôi

Một mai nắng ngủ lưng đồi
Tan đàn xẻ nghé buồn vời vợi đau
Hồn xiêu phách lạc về đâu?
Cắt vầng trăng lạnh nhuốm màu bi ai
Ngày 6/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized