Tự Tình Với Cỏ 2

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH VỚI CỎ
Thoảng nghe lá cỏ nghiêng sầu
Phất phơ mấy ngọn buồn đau đáu buồn?
Chuồn chuồn, rũ cánh , chuồn chuồn
Thấp cao , cao thấp vở tuồng nào hay?

Một ngày lá cỏ heo may
Em trông mắt biếc héo gầy anh ơi!
Con đường chạy đến đỉnh trời
Khói bay mờ mịt xa xôi mơ màng

Gót hài em vốn lần sang
Tội tình duyên kiếp bẽ bàng song mây
Đó đây ,ôm ấp, đó đây
Canh cơm không ngọt đường bay vụng về

Dế già răng rụng còn ê
Luống lòng đậm chất não nề bi ai
Treo muôn dằng dặc đắng cay
Cảo thơm lần giở chau mày rơi châu

Điệu sầu ,lắc lẻo ,điệu sầu
Trầm tư về ngủ gối đầu tri âm
Nhát dao ai chém , ai nâng?
Khuya khuya , sớm sớm dùng dằng sợi tơ
Ngày 11/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized