Tự Tình Với Bông Trang

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH VỚI BÔNG TRANG
BÔNG TRANG một thuở đam mê
Kẻ săn , người đón vỗ về bờ tim
Không gian tĩnh lặng cõi tiên
Phơi bày vóc dáng ngoan hiền , hiền ngoan

BÔNG TRANG bầu dục đàng hoàng
Lá thì hơi nhọn trải trang thơ tình
Vốn là thân gỗ đinh ninh
Nào đâu thích sống một mình cô đơn

BÔNG TRANG nở nụ cười giòn
Buông chi e ấp giận hờn vu vơ
Em còn khép nép đợi chờ
Tình trong bóng mát gieo thơ hiệp vần

BÔNG TRANG một thoáng bâng khuâng
Thời gian lắng đọng bao lần em ơi!
Gió còn kén chọn chân trời
Lang thang rụng xuống đôi môi nồng nàn

BÔNG TRANG quyến rũ chứa chan
Nằm bờ sang trọng giàu sang mấy mùa?
Yêu em ôm ấp nắng mưa
Ngày lành tháng tốt về thưa mẹ thầy
Ngày 16/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized