Tự Tình Với Biển

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH VỚI BIỂN
Biển nghìn năm đôi chân không nghỉ
Sóng xô bờ hương vị thơm tho
Cát vàng hòa quyện ước mơ
Mịn màng mát mẻ câu thơ ân tình

Biển nghìn năm một mình ôm nhớ
Em vẫn còn mắc nợ nụ hôn
Chia tay muôn tiếng dỗi hờn
Buông lơi mười ngón tay mòn mỏi yêu

Biển nghìn năm rong rêu kỉ niệm
Chim Hải Âu chao liệng nơi nào?
Xa nhau , im lặng không chào
Ngẩn ngơ , không nói một câu ngọt lời

Biển nghìn năm mềm môi ngọn gió
Từ độ sầu than thở , thở than
Sóng về vồ vập thênh thang
Con đường bé dại ngập tràn lẻ loi

Biển nghìn năm ra khơi day dứt
Đất trời buông rạo rực vì ai?
Chiều chiều rơi rụng u hoài
Tình trôi thế kỉ phôi phai nắng vàng

Biển nghìn năm mơ màng không ngủ
Em thuộc vào quá khứ lòng anh
Quay cuồng theo chuỗi ngày xanh
Ván cờ thua cuộc mộng lành tan hoang
Ngày 31/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized