Tự Tình Với Biển .

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH VỚI BIỂN
Biển không nghỉ vẫn tràn lên cơn khát
Đòi quyền yêu từ thế kỉ trăm năm
Lẽ nào đường vào con tim đi lạc ?
Bài học cô đơn ủ rũ âm thầm

Biển vẫn nhấp nhô vỗ về ôm ấp
Vũ điệu ru bờ xa lắc , xa lơ
Dòng mơ ước sóng bạc đầu đánh sập
Đôi chân bỏ chiều , chiếc bóng bơ vơ

Biển triệu tập hẹn hò vừa chín đỏ
Chuyện hợp tan , qui luật của muôn đời
Sóng rì rào vội tan vào muôn thuở
Giọng cười đau về tàn héo đôi môi

Biển xô đẩy trôi thờ ơ , ghẻ lạnh
Mười năm sau dòng nước có quay cuồng
Đời vô vị lời yêu nhiều góc cạnh
Những nỗi buồn vụn vỡ cửa hoàng hôn

Biển đau khổ chồm lên muôn tiếng gọi
Mạch suối tình vẫn chạy về đâu ?
Thương cánh Hải Âu sớm chiều mòn mỏi
Vết thương bốn mùa ngân ngấn lệ sầu
Ngày 21/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized