Tự Tình Với Chiều

Tác giả: Thiên Ân

TÌNH TỰ VỚI CHIỀU
Chiều chép vội nỗi buồn quá khứ
Hỡi gió mây tình tự với ai !
Ngủ vùi ở bến sông dài
Góp gom kỉ niệm phôi phai nửa vời

Chiều trầm mặc biếng lười nỗi nhớ
Trái cô đơn muôn thuở cô đơn
Một thời trách móc dỗi hờn
Ghen tuông bóng gió buồn hơn lá sầu

Chiều dở hơi mộng đầu vụn vỡ
Áo tình nhân khép mở nôn nao
Nụ hôn dạo ấy bắc cầu
Đôi tay cuống quýt mời nhau hạt tình

Chiều ghé mắt vô tình đến thế !
Con người còn khó dễ với nhau
Điệu đàng bẻ gãy rơi mau
Tiếng cười gom nắng bay vào xa xôi

Chiều quên lãng chim trời bay vội
Anh cúi đầu xin lỗi với em !
Trăm cơn đói khát thèm duyên
Rã rời mơ ước bến thuyền nghiêng chao
Ngày 27/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized