Bâng Khuâng Như Bướm

Tác giả: Thiên Ân

“ BÂNG KHUÂNG NHƯ BƯỚM”

Viết về nhà văn Mường Mán

Chợt nghe tiếng “ vọng ” bên tai

Em đừng “ Khóc nữa sớm mai” chớm buồn

“ Người đàn ông...” em trót thương

Một cơn “ Mưa bụi “ cuối đường nhẹ tênh

“ Bâng khuâng như bướm “ đầu ghềnh

“ Long đong bèo nước “ tênh hênh một đời

“ Mùa thu tóc rối” ngồi cười

“ Lá tương tư ” mọc muôn nơi đất trời

“ Mưa thơm một chút” ru hời

“ Phố hoa phai” sắc tả tơi áo hờ

“ Người dưng thương nhớ “ đợi chờ

“ Ngon hơn trái cấm” sao xơ xác hồn?

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized