Hỏi Người Dưng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nè người dưng anh có biết chăng là
Trái tim nhỏ từng ngày qua thổn thức
Chỉ muốn thắp ngọn lửa tình cháy rực
Sưởi ấm lòng bớt dây dứt chiều đông

Nè người dưng hãy vén sợi chỉ hồng
Cùng em nhé dẫu mênh mông trời biển
Dệt nghĩa nợ bên đời nhau vĩnh viễn
Suốt kiếp này hiển hiện một vòng tay

Nè người dưng nếu thệ ước đong đầy
Thì nhớ giữ mối duyên say ngọt ái
Đừng xao lãng khiến hồn yêu ngây dại
Rồi ưu phiền tê tái sẽ đeo mang

Nè người dưng ta mộng được bên chàng
Thương lắm đấy dù trái ngang quanh quẩn
Luôn cố gắng nhiều đêm ngồi thờ thẫn
Tự hỏi rằng sao mình vẫn cô đơn.
13/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized