Nàng Thơ Xứ Huế

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

H u e m u s e

Bớ đò.......... ?‍♂️

Em cứ Huế
của ngày xưa nhỏ nhẹ
Nón chao nghiêng,
dạ thưa ơi thấy thương
Tiếng gọi đò bên dòng sông Hương
Sao ngọt ngào đáng yêu đến thế!

Em cứ Huế
dẫu cho đời dâu bể
Chẳng lẫn vào đâu trong thế giới muôn màu
Mặc thời gian lặng lẽ cuốn trôi mau
Cánh thiên di
hằng in trong đôi mắt...

Em cứ Huế
điệu Nam Ai khoan nhặt
Đưa mái chèo nhẹ lướt bến Vân Lâu
Dẫu hoàng thành cổ kính có phai màu
Còn ngân mãi
tiếng chuông chùa Linh Mụ...

Em cứ Huế
giữ trong màu tím cũ
Màu hoa xinh e thẹn bước đợi chờ
Chút ngả nghiêng
cho đời ngẩn ngơ

Xin mãi nhé
là nàng thơ xứ Huế!

Đ.A.T??
Chưa phân loại
Uncategorized