Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lu...

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Lu bé lu to thật tuyệt vời
đem ra mà hứng nước mưa thôi
công trình chống ngập thiên niên kỷ
của chị Hồng Xuân cấm kẻ cười!

July 13, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lũ Cáo Và Đón Xuân (VUHUNGVIET)
  • Lũ Chiều (Như Thị Lê Đăng)
  • Lữ Dạ Thư Hoài (Đỗ Phủ)
  • Lũ Dữ Miền Trung (Hàn Giang)
  • Lũ Hại Nước Hại Dân (Vũ Việt Hùng & Dương Đoàn Trọng)
  • Lũ Hèn (Đinh Kim Chung)
  • Lư Hương Đức Thánh Trần (Trần Đức Phổ)
  • Lữ Khách (Trần ĐôngĐB)
  • Lữ Khách (Nguyên Thạch)
  • Lữ Khách (Huyenkhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Chém
  • Nỗi Niềm Ray Rứt
  • Sau Tất Cả...
  • Thành Phố Buồn
  • Nỗi Buồn
  • 138 - Tình Tôi Bên Dòng Suối
  • Còn Tôi Thì Tôi Thích Tuổi Trẻ Hơn
  • Công Chúa Ngọc Hân
  • Hẹn Nhau Hạ Về
  • Phận Nguyệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
©2026 - CungThuGian.com