Lữ Khách

Tác giả: Nguyên Thạch

Nguyên Thạch

Khách ly hương ơi
Khách ly hương
Sao còn lê bước nơi viễn phương?
Xuân về có lạnh hồn lữ thứ?
Có còn thương nhớ những con đường?

Lối cũ đường xưa
Ơi người xưa
Nhớ chăng tay nắm tay trong mưa?
Sóng vỗ rì rào bên ghềnh đá
Như vạn lời đau ước hẹn chờ.

Đưa người ta, sao không đưa hết cả con đường?
Trái tim người sao dang dở nhịp yêu thương?
Lạc giữa chiều hoang, người quay lưng đi mãi!
Để thu nay, người nhớ một người thương.

Trùng dương mắt biếc, đôi mắt biếc
Dõi cuối chân trời, nẻo trời xa
Thuyền ai còn lạc trong dông bão!
Có kịp về không, kẻo tôi trông.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized