Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1074).

Tác giả: Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh) & Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1074)

Buồn Vương

Vắng nhau chỉ có một đêm
Niềm thương nỗi nhớ quả tim dâng tràn
Nhớ anh da diết lệ chan
Dẫu là ảo mộng vẫn ngàn hương yêu

Quỳnh ơi! Yêu thật là nhiều
Éo le cách trở tiêu điều xác xơ
Trái ngang chia cách đôi bờ
Chữ yêu khoắc khoải, chơ vơ tấc lòng

Chiều buồn hướng vọng sang sông
Con đò chẳng thấy, cõi lòng buồn tênh
Thuyền yêu cứ mãi lênh đênh
Sóng sau sóng trước dập dềnh con tim

Tơ hồng chỉ mối xe duyên
Thời gian rồi cũng Ma thuyền đón ta
Nghịch duyên chịu cảnh xót xa
Dặm trường cay đắng lệ nhoà, Mình ơi!

Phù vân một kiếp cuộc đời
Trăm cay ngàn đắng cũng rồi phù vân
Cõi phù cũng khiến lệ ngân
Dung nhan héo hắt nhạt dần bờ môi

Thời gian lặng lẽ dần trôi
Mưa dầm nước lũ cũng rồi lặng yên
Tâm thân trải cuộc truân chuyên
Biết còn giữ được phỉ nguyền như xưa

Duyên phần mệnh số đẩy đưa
Hoá công sắp đặt nắng mưa cơ trời
Đông sang lá rụng tả tơi
Cõi trần oan nghiệt bời bời trớ trêu

Ngỡ ngàng hai chữ Tình Yêu
Trái ngang dang dở để nhiều vấn vương
Cõi trần lắm việc nhiễu nhương
Thôi thì phó mặc đoạn trường lá lay.


March 28, 2019
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Đồng Sáng Tác

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)
Chưa phân loại
Uncategorized