Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sống Hết Đời

Tác giả: Mr.Smile

Sống hết đời, muốn có bao nhiêu thứ!
Trời đất quay, tôi được gì kia chứ?
Bao nhiêu khổ đau chỉ có ông trời biết
Chỉ có ông trời, người đã tạo ra tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thôi Rồi Anh Đả Xa Tôi !
  • Nỗi Lòng Tơ Giăng
  • Năng Lượng Ta Được Tạo Từ Vạn Vật
  • Mẹ Trái Đất Luôn Lo Lắng Cho Ta
  • Niềm Riêng
  • Mong Manh...2
  • Vương Vấn Tình Xưa
  • 601 - Phận Buồn
  • Mẹ Ru
  • Trăm Năm Ôm Mộng Một Ngày_thơ 4 Câu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
©2026 - CungThuGian.com