Thời Sinh Viên Xa Vắng 4

Tác giả: Thiên Ân

THỜI SINH VIÊN XA VẮNG 2
(Khóa học năm 1982-1986)
Thời sinh viên vội ghi trang giấy
Giáp mặt nhau cầy sấy rẩy run
Lỗ tay cứ thế lùng bùng
Yêu đâu có dám , dây thun kéo dài?

Thời sinh viên gạo bài thi mãi
Chiều hoàng hôn ái ngại góc nhìn
Trở về ngậm bóng lặng thinh
Hạ ru ve khóc một mình trên cao

Thời sinh viên kẻ đào, người bới
Thả chiêu trò vun xới hồn đau
Áo quần không cánh bay cao
Nồi niêu , chén , đũa ... rơi vào tay ai ?

Thời sinh viên buông dài suối tóc
Tiểu thuyết tình chưa đọc hết trang
Trái tim cựa quậy , xốn xang ...
Mắt em một thuở , cung đàn anh reo

Thời sinh viên tình nghèo xơ xác
Thương phận người bèo giạt hoa trôi
Ấp ôm XẾ ĐIẾC muôn đời
Giảng đường 18 , nối lời vu vơ

Thời sinh viên ngủ bờ , nằm bụi
Chiều hành lang thui thủi chỗ ngồi
Thèm thuồng uống cạn đôi môi
Vầng trăng rụng bóng chân trời tươi non

Thời sinh viên dỗi hờn ngập lối
Con đường xưa lầy lội nỗi buồn
Núp bờ lãng mạn sã suồng
Bi hài chi hỡi vở tuồng ai khơi ?

Thời sinh viên nụ cười thầm gởi
Bến tương tư kẻ đợi , người chờ
Thềm rêu , sỏi đá bơ vơ
Sợi dây đứt quãng ván cờ ăn thua
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized