Thời Sinh Viên Xa Vắng 1

Tác giả: Thiên Ân

THỜI SINH VIÊN XA VẮNG 1
( Khóa học 1982-1986)
Thời sinh viên xa lơ xa lắc
Mắt trông vời thầm nhắc gọi tên
Thuyền tình thôi cứ lênh đênh
Quay lưng , ngoảnh mặt về bên ấy rồi ?

Thời sinh viên rối bời gan ruột
Mộng văn chương trau chuốt nửa vời
Đan xen cay đắng ngọt bùi
Khung trời Đại học mỉm cười ngậm đau

Thời sinh viên nôn nao lồng ngực
Mùa đói no thao thức năm canh
Trách chi nguyền rủa trời xanh ?
Ai đâu rảnh rỗi dỗ dành mặc ai ?

Thời sinh viên dẻo dai bền bỉ
Cơm trộn thóc rầu rĩ vạn chiều
Bao nhiêu ôm lấy bấy nhiêu?
CANH RAU TOÀN QUỐC trăm điều xót xa

Thời sinh viên nôm na mòn mỏi
Có hay chăng bớt nói , ít cười ?
Đầy vơi một thoáng ngậm ngùi
ĐẠI DƯƠNG NƯỚC MẮM buồn vui thuở nào ?

Thời sinh viên " xé rào " miễn cưỡng
Tình ngủ quên ai nướng yêu thương?
Hành quân " Đàn rệp " đầu giường
Đôi khi ," kết bạn" thấu xương kêu trời

Thời sinh viên lôi thôi lếch thếch
Tắm gội đời mỏi mệt múa may
Nước hồ lắng giọt chua cay
Căn bệnh quái ác ngắn dài bon chen

Thời sinh viên LANG BEN nhân rộng
GHẺ NGỨA kia mở cổng triền miên
HẮC LÀO thức dậy ngả nghiêng
" Gảy đàn " khuya sớm đảo điên một thời

Thời sinh viên chơi vơi lối mộng
Mở mắt ra biển rộng , sông dài
Nguyện thề lòng chẳng yêu ai ?
Hái hoa bắt bướm đêm ngày làm chi ?
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized