Thời Sinh Viên Xa Vắng 3

Tác giả: Thiên Ân

THỜI SINH VIÊN XA VẮNG 3
(Khóa học năm 1982-1986.)
Thời sinh viên cỏ đùa thềm vắng
Mây trắng, hồng vướng bận trời cao
Nghìn năm đuối sức tan mau
Đêm sâu đom đóm ôm sầu lẻ loi

Thời sinh viên nhỏ nhoi hạt cát
Trái tim ta sa mạc hoang vu
Ta không níu áo mùa thu
Bầu trời lãng đãng sương mù giăng giăng

Thời sinh viên đôi chân rong ruổi
Ta thích làm bổ củi bên đời
Gật gù đầu óc thảnh thơi
Chạy trong dĩ vãng rao mời hợp tan

Thời sinh viên ngổn ngang tâm sự
Oan nghiệt thay quá khứ mỏng dày !
Khói chiều bàng bạc chia hai
Ngậm ngùi một thuở chia tay , ngậm ngùi

Thời sinh viên rạc rời giọt nhớ
Anh và em muôn thuở xa xôi
Nắng vàng lặng lẽ phai phôi
Gót xưa gõ bóng phương trời biệt tăm

Thời sinh viên cà lăm giọng nói
Ôm tuổi đời trơ trọi đòi yêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Dấu chân kỉ niệm rong rêu phủ đầy

Thời sinh viên chim bay mỏi cánh
Xin góc trời hiu quạnh , quạnh hiu!
Xếp trang lưu bút trong veo
Thương dùm nét chữ còn đeo bốn mùa !
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized