Giao Thừa

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Này là giao thừa trong khoảnh khắc
Lòng rộn ràng hay còn chút phân vân ?
Xuân đến rồi đi đâu đã một đôi lần
Vẫn rạo rực lòng người nhân thế…
Giữa ranh giới cắt ngang đời mới, cũ
Pháo nổ đì đùng hãy nhặt những niềm vui
Chị Sáu, anh Tư, bà lão móm mém cười
Thằng Tý, con Na, ông già rôm rả…

Đây giây phút thân quen hay rất lạ
Người mất, kẻ còn trống vắng buổi ngày xưa !
Một chút hồn đọng lại sắc mai xưa
Rồi tan biến lung linh nền hoa pháo…
Mang một chút hương lòng trong khoảnh khắc
Đốt cho bay, cho toả ấm đất trời,
Cho Bạn hữu, Gia Đình hay Người khắp nơi nơi
Một cái tết nhưng ngàn lần hạnh phúc….

Chỉ là chút đêm tàn, canh sắp điểm
Nhưng đêm nay là Nguyên Đán đầu Xuân
Chúc cho nhau, đâu muốn một đôi lần
Mà chúc mãi đến năm cùng tháng tận…
Chúc Đất Nước luôn bình yên vô tận
Chúc Nông Dân yên ổn, mùa bội thu
Chúc nghệ sĩ hồn mộng, nhẹ như ru
Chúc thiếu nhi chăm ngoan và học tốt

Còn những nhánh hoa tình yêu chưa nở
Nụ còn đơm xanh biếc đón mùa xuân
Nắng ấm về bung nụ, sắc muôn phần
Chờ tay hái bỗng biến thành tình ái

Ta đi hỏi thần của năm mới đến
Chẳng trả lời chỉ cất gáy o…o
Năm nay tốt mọi việc đều thắng to
Giao thừa điểm mọi nhà nhà sang năm mới …

Mặc Tiêu Phong
20h15 30.12.016 Âm lịch
Chưa phân loại
Uncategorized