Chùm Thơ Dâng Lễ Vật - Hồng Ân Thánh Hiến

Tác giả: Peter Hy Tấn

LỜI NGUYỆN DÂNG LỄ VẬT
(Lễ Tạ Ơn - Tận Hiến)

DẪN NHẬP:
Xin tạ ơn bao la hồng ân Chúa
Đã không ngơi tuôn đổ xuống đời con.
Với tất cả lòng tin yêu son sắt
Kính dâng lên theo tiếng hát cung đàn.

Lạy Thiên Chúa toàn năng chí ái, với tất cả lòng thành kính, tôn thờ; với tất cả lòng đơn sơ khiêm tốn, hòa trong tâm tình tạ ơn. Đoàn con hợp nhau dâng tiến Chúa những lễ vật mọn hèn này, gói trọn niềm tri ân cảm tạ, vì biết bao hồng ân mà Chúa ban cho từng người chúng con.

1. DÂNG BÁNH – RƯỢU:
Đây bánh miến và rượu nho nồng thắm
Kính dâng lên, dâng lên Đấng Toàn Năng
Xin chúc tụng Ngài thật quá cao sang.
Con no thỏa như trăng rằm với gió
Suốt cuộc đời xin làm tôi tá Chúa
Những nhọc lao Ngài thánh hóa cho cùng.
Ngài nuôi con với Máu Thịt yêu thương
Con đáp trả trọn con đường tận hiến.


2. DÂNG NẾN:
Như ngọn nến tiêu hao trên bàn thờ, là ngọn nến lung linh và chiếu tỏa, là ngọn nến soi niềm hy vọng và bình an của Chúa cho muôn người.
Chúa ơi!
Con chỉ là chút ánh sáng nhỏ nhoi
Ngài thắp lên làm đèn soi nhân thế
Con âm thầm, sướng vui chan chứa lệ
Chúa thương nên chẳng đơn lẻ bao giờ

Này tâm hồn rực cháy giữa lời thơ
Xin yêu thương chẳng phai mờ leo lắt
Bước con đi, Ngài soi đường dẫn dắt
Cậy trông liên, chẳng thất lạc bao giờ.

3. DÂNG HƯƠNG.
Theo áng hương trầm đang tỏa bay
Hồn con dìu dặt tiết xuân say
Như muôn ước nguyện lòng sâu thẳm
Chúa ơi đón nhận lễ dâng đây

Bao lúc thăng trầm, khi sướng vui
Hạnh phúc hay khi lắm đơn côi
Quá khứ, tương lai rồi hiện tại
Bè bạn, gia đình,… dâng Chúa thôi.

Con xin làm áng hương tình của Chúa
Nghi ngút bay vào hơi thở trần gian
Chúa nâng con theo tiếng nhạc triều thần
Con ban phát tình Chúa lan tỏa mãi.

4. DÂNG HOA:
Thành tâm dâng tiến Chúa ngàn hoa
Muôn sắc gom về từ gần xa
Hoa đẹp, hoa thơm hòa ý nguyện
Dâng kính điểm tô thắm Ngai Tòa

Con mãi sẽ là hoa ngát thơm
Thuộc trọn về Ngài, có chi hơn?
Vững bước hiên ngang cùng Thập tự
Đường đi hoa nở rộ tâm hồn

Hoa tận hiến dẫu cho đời giông tố
Nguyện trung trinh gìn giữ sắc hương tình
Những khát khao luôn thơm ngát tươi xinh
Như hoa của những Dấu Đinh Thập Giá.



5. DÂNG QUẢ:
Chúa quá chăm nom, Chúa vun trồng
Cây cỏ mọn hèn cũng đơm bông
Kết bao trái quả dâng lên Chúa
Thỏa lòng ao ước với trông mong

Đây quả ngọt của tình con với Chúa
Ngài ban cho trước muôn thuở muôn loài
Dâng tiến về hoa quả giữa trần ai
Nhưng gói ghém tháng năm dài ân nghĩa

KẾT – DÂNG MÌNH CHO CHÚA

Tâm hồn thân xác cùng dâng
Dâng làm hy lễ tươi hồng Chúa ơi
Xin Vâng Chúa chẳng khi rời
Bước theo chân Chúa sướng vui dạt dào

Từ nay cho tới ngàn sau
Con là của Chúa vui sầu sẻ chia
Mến yêu nào có sợ chi
Ba đào cuộn sóng sá gì Chúa ơi!

Thủy chung son sắt tuyệt vời
Trao ban tình Chúa đất trời hòa chung
Tim con rộn rã reo mừng
Tạ ơn cảm mến muôn trùng hồng ân.
Chưa phân loại
Uncategorized