Chùm Thơ 1 Phụ Âm

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Chơi chữ chút)
Bài 1: TRỘM TIỀN

Tôi thích trộm tiền tại tính tôi
Tôi thèm tiền tỉ tí thì toi
Tôi thường trốn tránh trong trời tối
Tôi thích thoát thân trước tối trời

Tôi thủ tiền trăm thì trọng tội
Tôi tha tiền triệu tức tính tồi
Tôi từ túng thiếu thành thằng thối
Tôi thích trộm tiền tại tính tôi

Bài 2: BÀ BỊ BÉO
Bà bị bệnh béo bụng
Bố biết bà bực buồn
Bà bỏ bê bán buôn
Bố bắt bà bán bóng

Bà bảo bà bị bỏng
Bà băng bó bốn bề
Bán buôn bà bỏ bê
Bố bảo bà bướng bỉnh

Bởi biết bà bị bệnh
Bố bỏ bán bún bò
Bà bèn bảo bô bô
"Bé! Biếu bà bìm bịp!"

Bốn bề bà bị bịt
Bà bí bách bộn bề
Bố bịa bọn bạn bè:
"Bà bán buôn bị bắt".

Bà biết bà bèn bật:
"Bậy bạ bắt bớ bà
Bà bốn bể bôn ba"
Bố bỏ bà bị béo.

Bài 3: HỮNG HỜ
Hững hờ hò hét hãi hùng
Hững hờ hoang hoải hoa hồng héo hon.
Hững hờ hắt hủi hãi hồn
Hững hờ hà hiếp...2 hòn...hết hôi

Hững hờ hí hửng hẳn hoi
Hững hờ hòa hợp hạ hồi hàn huyên
Hững hờ hợm hĩnh hết hiền
Hững hờ hào hứng hão huyền hớ hênh.

Bài 4: LỢN LẠ
Lợn lạ lê la lợn lại lồng
Lợn lười lăn lộn lại lòi lông
Lạ là lưng lại luôn luôn loét
Lè lưỡi liếm lông, lợn lạ lùng!

Bài 5: MÊ MAN
Một mình mê mải mộng mơ
Mê mẩn mụ mẫm mù mờ mênh mang
Miệt mài mộng mị mùng màn
Má mì mắng mỏ miết man: Mày mù!

Bài 6: CÒ CHIM CÁ
Có chú chim cu
Công con cá cảnh
Con cò cụt cánh
Chẳng chịu cần cù

Công cốc chim cu
Cuối cùng cò cướp
Chim cu cá cược
Cắn cổ chơi càn

Chú cò cũng cùn
Chung chiêng cắp cả
Cò cướp con cá
Cò công cho con

Cái cổ chả còn
Cò chén cụt cả
Chán cho con cá
Cái chết cuối cùng.

Bài 7: NHỚ NÀNG NGU NGƠ

Nàng nhí nhảnh nhưng ngu ngơ
Những nơi nàng ngủ nghi ngờ nhung nhăng
Ngu ngơ nên nỗi nhì nhằng
Người người nghi ngại nơi nàng ngủ ngon

Nghĩ nhiều ngao ngán nước non
Nhâm nhi ngụm nước nào ngon những ngày
Nhấp nha nhấp nhổm nơi này
Ngây ngô nhi nữ ngủ ngày no nê

Nhẹ nâng nỗi nhớ não nề
Nhà nông na ná nho nhe ngỡ ngàng
Nhưng nàng nhã nhặn nhẹ nhàng
Nên nàng nũng nịu nể nang người nhiều

Nhà nông ngồi nhớ nồi niêu
Nát nhàu nỗi nhớ nói nhiều nhe nanh
Nhí nhéo nàng nói ngọn ngành
Nhõng nha nhõng nhẽo nói nhanh nhịp nhàng

Nhầm nhọt nghề ngỗng nơi nàng
Người ngoài ngờ ngợ nghĩ nàng ngáo ngơ
Nhớ nàng ngặt nỗi nghi ngờ
Nên nhiều người ngốc ngu ngơ nhớ nàng.
Chưa phân loại
Uncategorized