Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Me

Tác giả: Vũ Duy Chu

Trái me chua ở mắt
Chị ăn nhíu mắt vào
Bé cũng thèm ghê lắm
Nhưng chua quá thì sao?

Bé muốn thử xem nào
Mắt có chua không nhé
Vừa chạm môi một tý
Bé đã... nhắm mắt rồi

Trái me chua quá trời
Cả khi chưa kịp... nhấm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Đông
  • Mèo Và Cái Bẫy Chuột
  • Cánh Đồng
  • Sấu
  • Bài Ca Sông Đà
  • Cột Thu Lôi
  • Vẹt
  • Ngoại Thành
  • Vườn Thú
  • Siêu Thị
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
  • Mẹ (Nguyễn Trung Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Mơ
  • Nóng
  • Mừng Năm Mới Đến
  • Bông Hồng, Một Đóa Em Mang
  • Lệ Chi Hận Sử (09)
  • Qua Nhà Xưa
  • Cái Gì Ẩn Dưới
  • Đợi Chờ…
  • An Nam Quật Cường
  • Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
©2026 - CungThuGian.com