Mẹ

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Theo y’ bài thơ Mẹ bằng tiếng Pháp của HND

Gương Mẹ như vầng mây ngủ sắc
Chiếu vàng xanh đỏ...thấm lòng con
Tình yêu Mẹ, bút nào con tả
Quê mẹ xa rồi cách núi non
*
Từ ngày con được chào đời
Bên vòng tay Mẹ, chiếc nôi yên lành
Con vào giấc mộng tinh anh
Vì nghe tiếng hát dịu thanh mẹ hiền
Sữa nguồn trong Mẹ triền miên
Nuôi con khôn lớn lòng riêng ngập tràn
Nụ hôn thương thật nồng nàn
Giọt đau tan biến nhẹ nhàng tình thâm
Máu con hòa sữa từ thân
Vào lòng tim nhỏ hòa chan khắp người
Tâm hồn Mẹ đẹp tuyệt vời
Tựa bên bóng mẹ yên đời ấu thơ
Dìu con từng bước âu lo
Mỗi khi vấp ngã con chờ Mẹ nâng
Đôi tay non, trí bâng khuâng
Ôm lòng biển cả lâng lâng vạn màu
*
Giờ đây lưu lạc về đâu ?
Xứ người nhớ mãi một bầu yêu thương
Bên tai con vẫn còn vương
Vẳng nghe tiếng Mẹ thân thương vô bờ

Đặng Xuân Linh
Chưa phân loại
Uncategorized