Về Ngắm Cảnh Quê

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Mong mỏi làm sao trở bước về !
Ngắm trời đất nước rộn bờ đê
Ảo huyền trăng sáng đầy thơ mộng
Rọi thấu đường xưa ngập dấu thề
*
Anh cứ về đi ngắm ánh sao
Nhấp nhô từng điểm ngước tìm nhau
Những con đom đóm hồ sương ngọc
Ánh quyện lập loè bên bãi dâu
*
Anh về ngắm lũy tre xanh biếc
Hàng trúc Tha La cảnh vắng xa
Nhớ lại khi xưa cùng tránh nắng
Có vài con sóc ngóng nhìn ta
*
Trên cao diều sáo lượn trời trong
Những tưởng thuyền bay lướt bụi hồng
Mây chở người xưa về bến cũ ?
Chợt buồn, ảo ảnh gió mênh mông !

Đặng Xuân Linh
Chưa phân loại
Uncategorized