Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Nắng vàng
rực rỡ bên song
Cơn mưa đã tạnh
cho lòng rộn vui

Cùng thơ
quên hết ngậm ngùi
Gieo vần
nhả chữ…
bồi hồi gió Xuân

Chợt nghe
hồn nhẹ lâng lâng
Áo hoa xuống phố
bâng khuâng
dấu hài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Vàng Tự Hỏi
  • Cây Đa Đầu Làng
  • Đất Mũi
  • Quỳnh Hoa (2)
  • Tequila Sunrise Lyrics- The Eagles
  • Thu Sầu
  • Tiếng Dương Cầm Ngọt Lịm
  • Viết Cho Em Ngày Hai Mươi Tuổi
  • Về Hải Phòng
  • Xa Cách
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
©2025 - CungThuGian.com