Chùm Thơ Khoán Thủ Chiết Tự: Ninh Bình

Tác giả: Nguyễn Diễm

NINH BÌNH

Bài 1:

N inh Bình từ thuở vua Đinh
I n trong lịch sử quê mình cố Đô
N gười người ai cũng trầm trồ
H ỏi ai đã đến Yên Mô chưa nào
B ấy lâu đã rất tự hào
I n trong tâm trí biết bao nhiêu người
N inh Tốn lừng lẫy khắp nơi
H ôm nay tưởng nhớ công người ngày xưa.

Bài 2:

N gười ta thường vẫn ngợi ca
I n vào sử sách Vân Nga anh hùng
N àng vì những cái lợi chung
H y sinh danh dự đến cùng vì vua
B iết rằng có kẻ không ưa
I m lặng không nói cho vừa lòng quan
N àng luôn cùng với Lê Hoàn
H ết lòng bảo vệ Tràng An kinh thành.

Bài 3:

N ay thăm đất ba triều đại ở
I n trong lịch sử đó Cố Đô
N gàn năm xây dựng cơ đồ
H ăng say bồi đắp cõi bờ Việt Nam

B ao giặc giã không làm chùn bước
I n sâu lòng ao ước dựng xây
N hân dân đoàn kết chung tay
H y sinh quyền lợi để ngày hoan ca.

Bài 4:

N ay muốn đi Kim Sơn
I m lặng sao không nói
N gười thân yêu ngóng đợi
H ỏi vì đâu lại buồn

B ao ngày thấy bồn chồn
I n sâu trong tâm khảm
N ày người sao không dám
H y sinh bởi tình yêu.

Bài 5:

N hững người lắm lúc trầm ngâm
I m lâu không nói vì rằng còn e
N gười rằng chẳng thích hay khoe
H ọc hơn một tý định lòe thế gian
B ây giờ lắm kẻ làm càn
I m mồm sợ chuyện truyền lan hay gì
N ày người hãy tỉnh lại đi
H ết lòng phục vụ để vì nhân dân.

Bài 6:

N ày người có định tới thăm quan
I bảo:"Yên tâm khỏi phải bàn"
N ắng tỏa lung linh chùa Bái Đính
Hương lùa man mác bến Tràng An
B âng khuâng kẻ đến nhìn nước chảy
I m ỉm người đi dõi đập tràn
N ăm mới du xuân rồi thưởng ngoạn
H ỏi rằng sao lại cứ luôn can.

Ngày 4/3/2020
Tác giả: Nguyễn Diễm
Chưa phân loại
Uncategorized