Buồn

Tác giả: Đất Văn Lang

(Nhân đọc mấy bài thơ "yêu nước")

Buồn thân ta ngục tù
Bước vào vòng nô lệ
Vẫn tung hô vạn tuế
Thiên đường cứ dạo chơi

Buồn lắm kẻ xu thời
Ăn theo bài thơ "Ngộ" *
Yêu như vẹt nhí nhố
Mùi tuyên giáo mịt mù

Buồn dân mình còn ngu
Bú mớm như còn bé
Lớn lên mà không thể
Tự mở mắt cho mình

Buồn mình ngồi lặng thinh
Đời túi cơm giá áo
Bài đồng dao lếu láo
Lê trọn một kiếp hề

Buồn nặn mấy câu vè
Chẳng niêm vần luật đối
Thơ làm sao cho nổi
Rồi mặc "gió cuốn đi"...

13.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized