Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Phục Hưng

Nhìn lên mà hỏi ông trời
Vì sao con lại u sầu thế kia
Ông trời ngoãnh mặt làm ngơ
Mưa buồn hiu hắt rơi bên hiên nhà

Nhìn lên mà thấy não nề
Gió ùa khe cữa se lòng đắng cay
Đêm rơi giọt ngắn giọt dài
Thêm giọt nước mắt kẻ làm thơ đêm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Rồi Tuổi Hoc Trò
  • Cùng Đi Nhé Em
  • Halloween Buồn
  • Nhớ Em 4 Mùa
  • Tôi Yêu Mùa Hạ
  • Buồn Không
  • Huế Yêu
  • Nhớ Quê
  • Sáo Bay
  • Khóc Đi Em
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
  • Buồn (Thiên Nhất Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Em Muốn Hạnh Phúc...
  • Cảnh Lụt Tháng Chín Năm Ất Dậu, 1945
  • Sài Gòn Có Em
  • Sau Giờ Học Về
  • Màu Tết
  • Hạnh Phúc Trong Rừng
  • Cơn Mê Hạ
  • Còn Mãi Hạ Xưa
  • Bất Lực 1
  • Hoài Mong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
©2025 - CungThuGian.com