Sáo Bay

Tác giả: Phục Hưng

cảnh chiều đây hoàng hôn tím ngát
phơi mầu hồng nắng đuổi lá thu
về nơi đó một mầu nơi sứ lạ
hương cỏ thì thầm phút yêu thương


cảnh chiều buồn người chẳng đến tô thêm
gió miên man tìm đâu là hạnh phúc
lẫn trong tim chỉ thấy xót sa lòng
nào hàng my đừng thổn thức gọi mời


thêm ứa tràn giọt buồn nay đả trết
chỉ tiếc khi nơi ấy chẳng bắt đầu
rồi giận hờn giang tay ngày kết thúc
nào vui đâu thêm ngẹn đắng môi cười


bên sông vừa vần thơ nay trết đuối
người bên đây gặm nhắm tháng 5 dài
xin cho vừa thì khi nào với đủ
cả đại dương biển tình không chọn vẹn


sáo xổ lồng nào nhớ lúc bay đi
còn nhớ gì kẻ đêm ngày mong đợi
mảnh ân tình tan nát đả tàn phai
những ngày buồn nước mắt lại chở nên


thật thản nhiên khi chỉ là vô ngĩa
và riêng ai chia sẻ lại vô hình
gieo ái tình hái về toàn chua chát
sự cô đơn khao khát cho ấm lòng
Chưa phân loại
Uncategorized