Buồn

Tác giả: Danh Trường An

Được tin em lấy chồng
Như vết dao tâm vào tim anh
Anh gục ngã khụy trước đường tình
dù không tin nhưng đó là định mệnh
Bởi vì em đã xa anh mãi mãi
Đêm vu quy, em hạnh phúc bên người
Đâu có hay chốn này anh khổ đau
Vì yêu em anh đành tìm men rượu
Rượu uống vào lại càng nhớ về em
Say men tình hay là say men rượu
Rượu là bạn cùng anh chia sẽ
hay là thù giết hại đời anh
Rồi hận em anh lao vào cuộc chơi
Chẳng cần biết ngày mai mình thế nào
Đối với anh tất cả là vô nghĩa
Khi anh đã không còn em bên cạnh
Một lần yêu, vạn lần khổ đau
Xin anh được trọn kiếp đau vì em...
Chưa phân loại
Uncategorized