Dường Như

Tác giả: Trần Minh Hiền

Nếu Có

Nếu có thể ta hãy cho đi
Đời ngắn ngủi đâu gì mãi mãi
Thời gian qua không còn trở lại
Dĩ vãng xa rồi hãy buông xuôi

Nếu có buồn để gió cuốn trôi
Để cho lòng thảnh thơi đôi lúc
Chăm sóc mình đừng để kiệt sức
Dẫu nghèo nàn chẳng chút lo âu

Nếu có đau thì ta cứ khóc
Đừng gượng cười nhức nhối tim côi
Cứ để giọt lệ tự nhiên rơi
Nén lại làm gì môi hoen úa

Nếu có yêu hứa hẹn đợi chờ
Đừng để thời gian trôi lạc mất
Hãy yêu bằng tất cả chân thật
Đừng vì vật chất mà đổi dời

Nếu có anh đời em hạnh phúc
Viết bài thơ cảm xúc dâng trào
Những vần điệu sâu sắc ngọt ngào
Những nét chữ đậm màu nhung nhớ

Nếu có xa thôi chớ trách hờn
Có lẽ chúng mình không duyên nợ
Con đường tình ngăn đôi trắc trở
Thì thôi đành chấp nhận nhé anh

Thông Mỹ Linh
DƯỜNG NHƯ
(Hoạ bài thơ Nếu Có của Thông Mỹ Linh)
Dường như vậy mình cùng bước đi
Đời vô thường chẳng gì còn mãi
Em là tình yêu muôn đời ở lại
Quên chuyện buồn phiền hãy thả xuôi

Dường như khổ hãy để lạc trôi
Cho em anh thảnh thơi đôi lúc
Anh thương em làm việc quá sức
Nhờ có em không chút lo âu

Dường như tổn thương em hãy khóc
Anh thương em nhức nhối tim côi
Anh yêu em không muốn lệ rơi
Em đừng để làn môi hoen úa

Dường như thương khao khát mong chờ
Tình yêu đẹp không bao giờ mất
Anh yêu em muôn đời thành thật
Không lo vật chất không đổi dời

Dường như em và anh diễm phúc
Anh yêu em cảm xúc tuôn trào
Anh yêu em tha thiết ngạt ngào
Anh yêu em sắc màu thương nhớ

Dường như em em ơi dỗi hờn
Tình chúng mình mãi còn duyên nợ
Dẫu khó khăn dẫu bao cách trở
Em tuyệt vời người vợ của anh


Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized